Trả Lại Anh

Tác giả: Thiên Lý

TRẢ LẠI ANH

Trả lại anh những ngày thơ mộng cũ
Những ngọt ngào ai đã viết trên Thơ
Khung trời xanh, bao ảo ảnh ước mơ
Xin trả hết để lòng thôi nức nỡ...

Xin trả hết những ân tình nặng nợ....
Để em về với nắng sớm chiều mưa
Với vô tư tình chơn chất thật thà
Ngày thơ thẩn cùng cỏ cây hoa lá

Em cất giữ những giọt buồn trên má
Trả anh về với nét bút tài hoa
Trả cho anh lời âu yếm thiết tha
Đường Vô định... sẽ là đường nghiệt ngã

Thì anh nhé! Từ nay mình xa lạ
Khúc Phượng cầu đã im bặt từ đây
Đàn tri âm chùng phiếm và đứt dây
Câu tương ngộ đâu còn chờ kiếp khác....

Bài tình Thơ không bao giờ phổ nhạc
Không ngân nga ru anh ngủ trong mơ
Bóng hình em nghiêng đỗ dưới sương mờ
Trong ảo giác ai ngồi đưa chiếc võng...

Thôi anh nhé! Từ nay đừng trông ngóng
Một lần yêu là tan nát tâm tư
Bóng phù vân xin nói tiếng tạ từ
Thế là hết giấc mơ vàng vĩnh biệt

Thiên Lý
10/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized