Trả Lại Anh

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trả lại anh cung đàn xa xưa ấy
Trả lại anh những hờn lẫy trẻ con
Trả lại anh những ngày tháng mỏi mòn
Trả lại anh mối tình son thuở nọ.

Trả lại anh những lời yêu dấu đó
Đã in hằn trái tim nhỏ lạnh căm
Vòng tay cũ đã thôi không còn nắm
Trái tim nhàu lệ ướt đẫm vành mi.

Trả lại anh cả một khối tình si
Bao ngày qua em ôm ghì đau khổ
Mối duyên tình từ lâu em cứ ngỡ
Mãi đong đầy bỗng chốc vỡ òa tan.

Trả hết anh những phím nhạc cung đàn
Trả lại anh những ái ân dịu ngọt
Trả tất cả những gì em lỡ trót
Nhận của anh ao ước một chân tình.

Tuổi dại khờ nhẹ dạ mới lầm tin
Lời mật ngọt anh trao mình mãi đặng
Để bây giờ còn niềm đau dai dẳng
Bám lấy em làm chát mặn môi hồng.
26/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized