Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả Lại Anh I

Tác giả: TamMuội

Trả Lại Anh I

Nắng đổ chiều thu nhạt sắc mầu
Bầu trời ảm đạm dấy niềm đau
Chồng thư thắm thiết rơi tan vụn
Kỷ vật thân thương rớt nát nhàu
Vĩnh biệt lời yêu chôn huyệt thẳm
Chia ly tiếng ái lấp mồ sâu
Từ nay chẳng nợ đường chia lối
Nghĩa tận tình tan vỡ mộng đầu.

October 1, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Trả Lại Anh (TamMuội)
  • Trả Lại Anh (Thiên Lý)
  • Trả Lại Anh (Tóc Nâu)
  • Trả Lại Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trả Lại Anh (Trần Thản)
  • Trả Lại Anh !! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Trả Lại Anh! (Lệ Tình)
Thơ bạn muốn xem
  • Góc Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1565)
  • Từ Độ Không Anh
  • Bài Thơ Niệm Phật 07162020
  • Ai Vớt 2
  • Ta Đã Từng Yêu
  • Gió Đa Tình
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (51)
  • Tiếng Lòng 3
  • Bến Đợi Mỗi Ai 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
©2025 - CungThuGian.com