Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trà Hoa

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bỗng nhiên nhớ tách trà hoa,
Vương mùi nụ vối nơi nhà ngoại xưa
Nhớ thời thơ ấu nắng mưa,
Tình thương của ngoại con chưa đáp đền
Cả đời vẫn chẳng thể quên,
Vòng nôi ấm áp êm đềm dưỡng nuôi,
Nhớ nhà lòng cứ bùi ngùi,
Vì ngoại con gắng nên người nên thân.
January 23th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Trà Hoa (Ngọc Thạch)
  • Trà Hoa Hồng (Phuthuy Tapvo)
  • Trà Hoa Nữ (Trần Khiêm)
  • Trà Hoa Thư Dao (Phùng Quang Thuận)
  • Trà Hoa Thư Đao (Phùng Quang Thuận)
  • Trả Hoa Về Với Mùa Vui (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Cha Tôi
  • Mát Nhẹ Gió Chiều
  • Chuyện Của Đôi Giầy
  • Một Cảnh Chùa
  • Nắng Thu
  • Mong Tỉnh Giấc
  • Chân như Thực Tại Này Là Cái Không
  • Nỗi Buồn Đeo Đẳng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1049).
  • Canh Nhớ Khuya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
  • Hoa Tím Buồn
  • Soyal Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
©2025 - CungThuGian.com