Nhớ Mãi Ngày Nhập Ngũ

Tác giả: Lê Việt Hùng

Anh nhớ mãi ngày đầu tiên nhập ngũ
Em mỉm cười ra đầu ngõ tiễn đưa
Trời tháng ba lất phất mấy hạt mưa
Mà bông gạo vẫn tươi hồng trên má

Mùa tòng quân anh đi từ dạo đó
Xa u thầy cùng bè bạn thân yêu
Đường bằng lăng những kỷ niệm sớm chiều
Mầu hoa phượng cứ ngời lên trong mắt

Bao buồn vui của một thời son sắt
Có bao giờ anh quên được đâu em
Để sáng nay anh khe khẽ gọi tên
Con chim nhỏ giật mình sau vòm lá

Núi rừng kia một vùng xao xuyến lạ
Bướm vui đùa bên sắc tím hoa xoan
Anh ngồi đây với nỗi nhớ miên man
Nơi đất khách én bay đầy ký ức.
Chưa phân loại
Uncategorized