Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Tôi Không Hề
Tác giả:
Mr.Smile
Tôi không hề quyến rũ
Thiếu nữ bằng thơ tình
Bởi nếu tôi nói phét
Thì đâu còn xứng danh
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
Mọi Thứ Trên Đời
Em Hiểu Không
Xin Hãy Trả Lời Thẳng
Ánh Trăng Lạnh Lẽo
Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
Đi Trên Cầu
Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
Tôi Không Hề Ganh Tỵ Những Thiên Thần
(
Mr.Smile
)
Thơ bạn muốn xem
Thì Cũng Là Bài Thơ
Giấc Mộng Đời Thường
Thác Loạn ! (Tl)
Mẹ Tôi...
Đừng Đổi Thay
Vẫn Thương Miền Biển Sóng
Nhớ Huế Của Ngày Xưa
Bỡi Vì Thu
Thư Hồi Âm - Bài Thơ Đôi Dép
Gắng Gượng
Nhà thơ bạn muốn xem
Bạch Loan
T
Bích Phượng
Thuỷ Lâm Synh
Việt Phúc.
Trần Văn Sơn
Hồ Công Phong
Nước Mắt Mùa Thu
Giấc Mơ Xưa
Trầm Mặc Thiên Thu