Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Hề Ganh Tỵ Những Thiên Thần

Tác giả: Mr.Smile

Tôi không hề ganh tỵ những thiên thần
Không niềm vinh quang, không nơi cực lạc
Nhưng liệu chắc gì những con người trần
Lại có được như tôi niềm hạnh phúc
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Không Hề (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Mùa Hạ
  • Vô Tình
  • Chiều Uống Rượu Một Mình
  • Xe Sợi
  • Theo Cán Chim Bay
  • Tôi Không Nợ Nần Gì Với Họ
  • Vào Đời
  • Áo Trắng
  • Những Viên Sỏi
  • Thơ Thẩn Mình Em !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
©2026 - CungThuGian.com