Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Bước Vào Những Ngôi Đền

Tác giả: Mr.Smile

Tôi bước vào những ngôi đền tăm tối
Tôi đợi chờ người Đàn bà Tuyệt vời
Những cây nến dịu dàng, thần thánh quá
Thật vui mừng những đường nét của Em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Bước Vào Thành Phố (Hữu Thỉnh)
  • Tôi Bước Vào Đêm (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Du Giữa Đời
  • Rưng Rức
  • Nỗi Đau Tình
  • Tôi Muốn Về Làm Đứa Trẻ Lên Ba
  • Ngã Rẽ
  • Em Xuân
  • Tản Mạn Tháng Sáu
  • Tình Thơ !...
  • Gió Phất Phơ Hoa Loài Hương Sắc
  • Nguyễn Mai Trung Tuấn - Trần Quốc Toản Thời Đại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
©2025 - CungThuGian.com