Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Bước Vào Đêm

Tác giả: Mr.Smile

Tôi bước vào đêm để biết và để hiểu
Tiếng rì rào xa, tiếng thủ thỉ gần
Để nhận về những gì không hiện hữu
Từ đâu ra giọng nói để mà nghe?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Bước Vào Những Ngôi Đền (Mr.Smile)
  • Tôi Bước Vào Thành Phố (Hữu Thỉnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Hương Dạ Lý
  • Tháng Bảy & Nỗi Nhớ Anh
  • Biết Làm Gì?
  • Tử Cấm Thành
  • Nỗi Lòng Người Dân
  • Phố Tàu Đông Toronto
  • Buồn Se Thắt Buồn
  • Thỏa Ước Lòng
  • Thờ Ơ
  • Cô Đơn Nhớ Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
©2025 - CungThuGian.com