Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Biết Làm Sao Có Thể Mang Về?

Tác giả: Mr.Smile

Chẳng còn yêu cuộc sống trần gian này
Tôi sẽ quên trường ca và sách vở
Vứt hết cả. Cuộc đời tôi ngắn thế,
Thành kẻ lãng du đi ngang dọc đất trời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cảnh Lụt Tháng Chín Năm Ất Dậu, 1945
  • Sài Gòn Có Em
  • Sau Giờ Học Về
  • Màu Tết
  • Hạnh Phúc Trong Rừng
  • Cơn Mê Hạ
  • Còn Mãi Hạ Xưa
  • Bất Lực 1
  • Hoài Mong
  • Kinh Khuya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
©2025 - CungThuGian.com