Tình Yêu

Tác giả: Lãng Khách

Tôi đã nói rất nhiều về tình yêu
Trong bản tình ca hay bài thơ tôi thường viết
Nhưng trái tim tôi cất đi rồi nên chẳng biết
Thế nào mới gọi là chân thật tình yêu?

Có những người bước đến dạy cho tôi nhiều điều
Mong nhớ đầy lên dẫu là từ trống rỗng
Rồi nửa vời trôi xa, nửa hoài mơ mộng
Hi vọng một thời cất bước bỏ tôi đi.

Lúc ngu ngơ tôi chẳng hiểu mình viết điều gì
Khi tình yêu không hề có
Vậy thì lấy đâu ra nỗi nhớ thương để ngỏ
Lấy đâu ra đau đớn rất thật, chân thành.

Người ta vẫn bảo tìm nơi bấu víu ngày xanh
Còn hơn lang thang trong biển người trọn kiếp
Thế mà tôi đi mãi đâu theo ai kịp
Họ bước nhanh hay do tôi chậm hả người...

Có ai đó đợi tôi hạ xuống nụ cười ???
Chưa phân loại
Uncategorized