Tình Yêu

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH XUÂN

Em giận hờn để sắc nhạt mùa xuân
Cho hoa nở ngại ngùng trong nắng mới
Lòng hờ hững khiến tình anh chới với
Cảm nhận gì trong ánh mắt yêu thương?

Người nắm tay vui vẻ khắp phố phường
Em ngoảnh mặt ẩn mình dài hơi thở
Anh gom cả màu thiên thanh rộng mở
Soi tóc mây kiếm nụ thắm vành môi

Anh cứ ngỡ mùa đông dỗi đấy thôi
Không ngờ kéo đến xuân này dang dở
Ngày vui ấy gửi thuyền nan chuyên chở
Rất mỏng manh sợ sóng gợn xô bờ

Dẫu thế nào em luôn đẹp giấc mơ
Những đắm đuối theo vòng quanh rất nhẹ
Đợi xuân nữa nguyên hình hài em nhé
Nếu đổi thay anh tìm gặp xuân qua.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized