Tình Yêu Muộn

Tác giả: Lê Sáng

......TÌNH YÊU MUỘN.....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Đợi bao năm cuối cùng tôi cũng thấy
Chốn yên bình nơi ấy vẫn còn em
Đủ để yêu trao hết cả trái tim
Chẳng nuối tiếc đắm chìm năm tháng đợi.

Phải mạnh mẽ dâng trào tình vang dội
Phải thiết tha khắp lối trải nhung huyền
Hết mưa dầm cho nắng mới mọc lên
Thổi băng giá nhũn mềm tim rung động

Người nơi đó tôi xem là chiếc bóng
Là nguồn vui lẽ sống để nhìn xa
Để nắm tay cùng trồng những luống hoa
Để sưởi ấm ngôi nhà hai đứa ước.

Một định mệnh có duyên từ kiếp trước
Đã khéo se nên mới được gặp nhau
Có nhiều lần giận chẳng nói một câu
Nhưng im lặng lại bắt đầu thấy nhớ.

Trái tim em đã một lần bị cứa
Vết đang đau nhưng vẫn cố để quên
Biết làm gì cho lành lại tim em
Để xoá bỏ nỗi niềm em mang khổ.

Mạnh mẽ lên vượt qua cơn bão tố
Anh cùng em đến chỗ để sống vui
Chẳng cần gì cái tham vọng xa xôi
Anh chỉ muốn đẹp quãng đời còn lại.

(Thơ Quang Sáng 26/12/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized