Tình Yêu Muôn Màu

Tác giả: Thiên Ân

TÌNH YÊU MUÔN MÀU
Tình yêu như quả bóng xì hơi
Xẹp lép ngẫu nhiên ở góc trời
Lơ lửng không trung chiều xa vắng
Trông theo màu cháy đỏ lưng trời

Tình yêu chẳng khác nào viên bi?
Em bắn đi đâu chẳng thấy gì?
Núp bóng cỏ cây mờ năm tháng
Ôm sầu khóc muộn bóng người đi

Tình yêu như đồi cỏ mau khô
Thiếu nước úa vàng, trắng giấc mơ
Đất hâm hâm nóng dồn hơi thở
Tạo hóa cà lơ lại phất phơ

Tình yêu như một trái ớt cay
Đỏ chín trên cây nực cười thay!
Lưỡi mỏng cay xè hít hà mãi
Gió tình ỡm ờ chẳng yêu ai?

Tình yêu như xe máy hết xăng
Đẩy bộ đường trưa, nét mặt nhăn…
Hoàng hôn chấp chới bên bờ vực
Gối mỏi, tức mình mòn gót chân

Tình yêu như tờ giấy đã nhòa
Trang bìa rách mộng, khép cửa hoa
Mưa sầu ẩm ướt.Nắng hoen ố
Chữ viết chân phương ngòi bút tà

Tình yêu ngọt đắng ai biết chăng?
Ai số đào hoa ngập bến lòng?
Nhốt kín tâm tư trong song cửa
Con cò tắm lội dưới bờ sông
Ngày 14/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized