Tình Yêu Em

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH YÊU EM

Em là một con chiên rất ngoạn đạo
Là tín đồ của giáo phái Ki Tô
Tình yêu em như biển cả sông hồ
Nguyện sống chết một đời bên chân Chúa

Yêu anh mãi dù xác thân tàn úa
Vẫn ghi lòng với hai chữ sắc son
Dù thế nhân có chê trách oán hờn
Tình em vẫn như sóng cuồng thác đổ

Dù đày ải... hay bước vào lửa đỏ
Dù giam cầm trong ngục thất tối tăm
Vẫn cam tâm trong nước mắt âm thầm
Chờ các đấng quyền năng về giải cứu giải cứu

Xin chấp nhận và âm thầm gánh chịu
Những búa rìu dư luận của thế gian
Dù đắng cay, cảnh chiếu đất trời màn
Nơi Biển Chết hay bờ Địa Trung hải

Không ảo tưởng không là tình huyền thoại
Mà trường tồn vĩnh cửu đến ngàn năm
Không gối chăn vẫn đậm nghĩa sắc cầm
Luôn réo rắt theo lời ru của gió

Lòng em mãi vằng vặc như trăng tỏ
Như tần số rung động sóng âm ba
Dẫu vạn năm tình cũng vẫn đậm đà
Luôn rực sáng lung linh vòm vũ trụ

Và viết đến ngàn lời thơ chưa đủ
Biến thành hồn ma, bóng quế bên nhau
Làm gối chăn ru anh ngủ, quạt hầu
Nhờ Nguyệt Lão hóa đôi ta thành một

Làm đôi nhạn cùng líu lo vui hót
Mình tung tăng bay nhảy khắp muôn nơi
Nếu thế gian có vật đổi sao dời
Tinh yêu ấy vẫn ngàn năm bất tận


Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized