Tình Yêu Em Là Ai?

Tác giả: Thiên Ân

TÌNH YÊU , EM LÀ AI ?
Tình yêu , em là ai, từ đâu đến ?
Dấu hỏi nghìn năm hoa mắt trời chiều
Tự nhiên người dưng đem lòng thương mến
Rồi quyện hòa về bẻ nhánh mời yêu

Tựa cánh én nghiêng sà vào ôm ấp
Giọt sương mai long lanh ở đầu cành
Đôi môi tươi non , ngày anh đánh cắp
Bay bổng chân trời giấc mộng ngày xanh

Tình yêu, em là ai , muôn lí lẽ ?
Chiều bâng khuâng đôi lứa chạm mái đầu
Tâm hồn khơi trong mọc mầm mới mẻ
Thiên đường nào ta níu áo đời nhau ?

Giọt tương tư ru em thời bé dại
Trời đất thanh tân , cuộc sống giao hòa
Cánh đồng tình yêu đơm hoa kết trái
Dòng sông cuộn mình bồi đắp phù sa

Tình yêu , em là ai , men say đắm ?
Đêm gối chăn ấm áp chữ thủy chung
Gối tay nhau cơn say về vô tận
Mảnh trăng đầy rơi nhẹ bóng ung dung

Tình yêu bến bờ nhịp nhàng hơi thở
Nghìn năm sau sỏi đá vẫn cuồng ghen
Vùng vụng về , ngại ngùng , buông mắc cỡ
Tình mặn nồng , năm tháng phải không em ?
Ngày 10/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized