Tình Yêu Có Thật

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Không còn em nơi con phố lặng thầm
Mưa dội về từ cõi nào xa lắm
Trong lòng anh một nỗi buồn câm lặng
Danh giới xoá nhoà chỉ còn lại niềm đau
Cuộc sống vô tình ta đã để mất nhau
Khoảng trống không nhau mới biết tình yêu là có thật
Chót lỡ rồi còn gì đâu để mất
Bới đống tro tàn gieo hy vọng theo sông ?
Anh và em liệu còn gặp nữa hay không
Hay có gặp rồi vờ như không biết
Anh hiểu rằng tình yêu mình đánh mất
Giờ như chiếc bóng vô hình trôi theo áng mây bay
Giá mà tai ta đừng tiếc tháng ngày
Đừng im lặng và giận nhau lâu đến thế
Đừng trách móc những điều mình có thể
Để lỗi lầm thành kỷ niệm qua mau
Anh xa em trăng cũng khuyết vì đau
Say điên dại trong muôn ngàn nhung nhớ
Để biết rằng qua một lần lầm lỡ
Mới nhận ra một điều tình yêu có thật phải không em ?
Chưa phân loại
Uncategorized