Tình Yêu Thầm Lặng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi muốn được mãi sống trong thầm lặng
Muốn cõi lòng yên ắng những chiều thu
Thả hồn theo từng ngọn gió vi vu
Đem nỗi niềm ưu tư xa khuất mãi.

Tôi cũng muốn được yêu nhưng lo ngại
Sợ thương đau bải hoải sẽ đeo mang
Muôn vết xướt lại thi nhau in hằn
Để đêm về trào dâng bao khát vọng.

Tôi muốn yêu sợ sầu vương lắng đọng
Thì còn đâu ước mộng dệt niềm mơ
Bao ngày qua tôi sống như kẻ khờ
Ươm cuộc tình dang dở mộng uyên ương.

Lỡ yêu anh khắc khoải bao đêm trường
Cho nhung nhớ vấn vương thêm buồn tủi
Nữa cuộc đời nếm đắng cay ngậm ngùi
Kiếp bọt bèo rủi xui đành cam chịu.

Tình trao anh biết đâu người chẳng hiểu
Để hồn này đơn điệu mộng ái phiêu
Chỉ âm thầm lặng lẽ gói thương yêu
Mặc nhân thế lắm điều hoài mai mỉa.
8/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized