Thơ Ngẫu Hứng 1

Tác giả: Trần Đức Phổ

MÙA XUÂN CÓ ĐẢNG

Xuân về có đảng lầm than
Lộc Hưng năm ngoái, Đồng Tâm Tết này
Công ơn của đảng là đây:
Giết người, cướp đất cận ngày đầu năm!


CHUYỆN ĐẦU NĂM CHUỘT

Năm nay là năm chuột chù
Tháng Giêng đã có lu bù tai ương
Đồng Tâm thành bãi chiến trường
Ncov lơ lửng hãi hùng muôn dân
Củ Chi súng nổ rần rần
.....
Chuyện còn dài tập giải phân hạ hồi!


TÌNH HỮU NGHỊ CORONA

corona tưởng là beer
ai dè virus khiếp ghê hoàn cầu
bệnh lạ khởi phát tại tàu
do thích ăn bậy ốm đau chuyện thường
thế giới sợ hãi kinh hoàng
việt nam trái lại mở toang cửa nhà
dân tàu nườm nượp vào ra
cho tình hữu nghị thuận hòa ấm êm
thiên triều vốn là bề trên
mặc dân bản quốc đảo điên phen này!
Chưa phân loại
Uncategorized