Tình Yêu Thầm Lặng

Tác giả: Diệu Nguyễn

Giá anh biết... có người vẫn dõi theo
Vẫn vui buồn, những gì anh được mất
Giá anh biết.... một tin yêu chân thật
Vẫn bên anh, bất kể anh lạnh lùng

Em cũng biết tim phải đồng nhịp rung
Mới được gọi là tình yêu mầu nhiệm
Duyên chúng mình còn cân đo, đong đếm
Em cam tâm là kẻ đứng bên lề

Nhiều người bảo: sao cứ phải chấp mê
Nếu đã không... thì.... không là gì cả
Chưa bao giờ em đem ra trả giá
Chỉ là dừng, là thầm lặng dõi theo

Sẽ có ngày, anh rời bến nhổ neo
Bản thân em cũng tìm một nơi khác
Chuyện ngày xưa, chẳng do ai bội bạc
Chỉ là duyên... là phận, chẳng thể gần...!!!
24/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized