Cướp Em

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

CƯỚP EM

Ta cắn ngập răng vào cán thuốc
Nhíu hàng mi – tê buốt khói chiều ta
Ta sẽ cướp em, sẽ nghiền em ra
Cho em tan chảy như giọt sương tình trong ta nắng phủ
Nắng uất nghẹn mình, chưa đủ giữa Thu say
Trời mở cửa Tây
Ta lặng im tìm chìm trong phút chốc
Rồi gió lốc Tây Nam,
Lối âm binh mù mịt
Ta lần sáng mà hào quang xa tít
Đương Gia ơi – Địa Tạng pháp trì duyên?
Ngã ngã gian truân sương phủ lối con thuyền
Sóng lòng ơi, lưu luyến
Lối thu em, lối thu nào xao xuyến
Lặng lẽ đường tình
Ta vương vai một mình với niềm riêng.
Tuy nhiên,
Khi lá thu còn úa
Thì vườn thu vẫn là của Thu thôi


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized