Tình Thơ

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Thơ dạo chơi nắng hạ
Cháy bỏng nỗi khát khao
Như sóng biển dạt dào
Suốt ngàn năm mê mải

Thơ mùa thu ân ái
Hạt nắng chiều chơi vơi
Hương hoa sữa ngát trời
Đong đưa hoài bến mộng

Thơ đông tràn lạnh cóng
Run rẩy quyện vào nhau
Như có phép nhiệm màu
Men ái tình bùng cháy

Thơ xuân về tung tẩy
Dạo gót ngọc bên hoa
Niềm vui bỗng vỡ òa
Trong yêu thương chất ngất

Thơ đêm dâng bất tận
Những khát thèm vu vơ
Bao luyến ái dại khờ
Mộng tình say vội vã...

Thơ ru đời nghiêng ngả
Giữa hai chiều nhớ - quên
Chẳng khi nào ngủ yên
Ngọn lửa tình khao khát !!!

Hà Nội 20/2/2016
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized