Tình Thơ

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Thơ buồn không phải lời ru
Tình ta như nắng mùa thu ngại ngần
Thu về lá rụng ngoài sân
Đọc thơ sao thấy muôn phần đắng cay
Chuyện tình như giấc mơ say
Say sưa ngày tháng, say tình nhân gian
Tình như nắng trận mưa ngàn
Mưa thì cũng lắm nắng hơn bội lần
Tình thơ chẳng thể đem cân
Nếu thơ ướt át mang tình đem hong
Đời thơ như kiếp con còng
Cát viên thành sợi nhưng mong được gì
Vì thơ một chút tình si
Tim côi nhớ bạn, lòng buông tơ chùng
Xưa kia phượng thắm ngại ngùng
Xuân nay tươi thắm tương phùng tóc xanh
Bạn thơ xa cách sao đành
Tình xa gần gũi mong manh tháng ngày./.
*******************************************
Đà Nẵng, 12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized