++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 196 , 197 , 198 Đêm Nhớ ! , Đêm Nhớ 2 ! ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 196 ++
++ ĐÊM NHỚ ! ++
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Quân Anh
Đêm khuya lắm một mình mong bạn
Mượn trang thơ gởi vạn nhớ nhung
Người ơi hãy đến vui cùng
Cho lòng thanh thản tưng bừng niềm tin

Ngọc Hà
Đêm đã muộn em xin gửi gắm
Đôi lời thơ thầm lặng đến người
Tỏ bày một chút tình côi
Từ năm xưa cũ....trọn đời nhớ thương

Nguyễn Ngọc René
Dòng song thất tình vương mây gió
Để vần yêu gắn bó muôn nơi
Chuốt trau câu chữ buông lời
Yêu thơ xứ Việt thảnh thơi reo hò

Ha Nguyêt
Em cứ tưởng ý giò đâu hết
Đêm thanh bình lại kết nên vần
Thất Song như thể chuông ngân
Gọi tình thức giấc thêm phần sắc hương

Quân Anh
Đêm vẫn lạnh nằm giường không ngủ
Bạn tình ơi hãy cứ gieo vần
Nhớ thương lòng dạ bần thần
Trao vần thơ nhỏ đến gần nhau hơn

Hưng Đặng Chấn
Dù có đến từng cơn buồn ngủ
Những vần thơ ấp ủ trong lòng
Thắm tươi như khoảng trời trong
Dâng lên dào dạt mênh mông tháng ngày.

30/12/2015

***************
++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 197++
++ ĐÊM NHỚ 2 ! ++
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Chánh Tô
Tay già níu mò mày câu chữ
Ráp vần vô để thử xem sao
Nếu mà cứ bị nốc ao
Thì mình chắc phải ngoài rào đón xem

Hưng Đặng Chấn
Hãy cố gắng từng đêm suy nghĩ
Để cùng vui một tý với đời
Vang lên rộn rã tiếng cười
Không gian rực rỡ lòng người hân hoan.

Nguyễn Ngọc René
Có nhiều bạn hoàn toàn xa lắt
Gặp nhau xong vui hát tưng bừng
Cùng nhau xướng hoạ không ngưng
Nên dòng song thất mây lừng hương hoa

Quân Anh
Tình bạn hỡi nay ta đã tỏ
Đêm cô đơn dẫu có ở đâu
Nhưng tình vẫn cứ đậm sâu
Thơ reo vui vẻ nhớ nhau tháng ngày

Đặng Chấn Hưng
Tình như đã trong tay nồng thắm
Yêu thương nhau sâu thẳm nỗi lòng
Vần thơ luôn đẹp sáng trong
Xa xôi cách trở nhớ mong nhau nhiều.

Quân Anh
Thơ song thất mến yêu thương nhớ
Đêm cô đơn không lỡ rời xa
Bạn ơi yêu mến quê nhà
Góp vần thơ nhỏ làm quà gởi trao

30/12/2015
************
++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 198++
++ ĐÊM NHỚ 3 ! ++
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Quân Anh
Tình bạn hữu ước ao thân thiết
Thơ giao hòa phân biệt trước sau
Nghĩa từ quấn quýt với nhau
Cùng chung ý tưởng nhiệm màu làm sao

Ery Nguyễn
Đêm trống vắng gởi trao vần điệu
Nhớ về ai huyền diệu lắm thay.
Nhắn gió muôn tiếng tình say
Gởi về nơi ấy , mộng bay bên trời

Quân Anh
Buổi sáng sớm bên nơi cửa sổ
Hoa tươi cười vừa nở ngoài hiên
Đêm qua nhớ bạn triền miên
Hôm nay chúc cả mọi miền vui tươi.

Kim Loan
Nghe các bạn tươi cười vui quá,
Chào bạn hiền ta đã đến đây.
Câu thơ cùng họa sum vầy,
Thắm tình bạn hữu dựng xây vui cùng

Quân Anh
Lòng hoan hỉ mình chung cười nhé
Ngày hôm nay vui vẻ đến rồi
Bạn bè thân hữu khắp nơi
Đón chào ngày mới đất trời nở hoa

Hưng Đặng Chấn
Tình dù ở cách xa vẫn thắm
Như mùa đông vẫn nắng ấm lòng
Bước đi dưới khoảng trời trong
Cùng nhau vui vẻ như không bến bờ.
Chưa phân loại
Uncategorized