Anh Ơi! Mua Giúp Cho Em ( Cô Gái Bán Mận Thơ Vui )

Tác giả: Mai Thuý Hải

Anh ơi ! mua giúp cho em
Trái này ngọt lắm anh xem mua giùm
Quê em mưa gió ầm ầm
Anh mua giúp nhé em thầm cảm ơn .

Roi em trái bóng mượt trơn
Nhìn đã ưng mắt ăn còn ngon hơn
Xin anh ghé lại làm ơn
Mua giùm mấy ký bà con láng giềng .

Không ngon em hổng lấy tiền
Mua xong trả lại em đền gấp đôi
Thương em đã có đôi lời
Anh mua giúp nhé em mời anh xem .

Hàng này nguyên vẹn còn tem
Anh đừng trả giá lòng em lại buồn
Của nhà không phải đi buôn
Nếu anh ngần ngại cho luôn không cần .

Đảm bảo dùng thử một lần
Lần sau nhất định anh cần đến em
Thôi trời sắp chuyển về đêm
Anh mua không nói cho em còn về .

Roi em xuất xứ từ quê
Anh ăn thử quả liền mê thôi à
Đem về thành phố làm quà
Biết đâu có dịp chung nhà thì sao .

Em không bán đắt đòi cao
Mười đồng một ký thế nào mua không?
Chưa phân loại
Uncategorized