Tháng 9 Về Lòng Chợt Nhớ Người Dưng

Tác giả: Mai Thuý Hải

Dặn lòng quên nhưng thật ra rất nhớ
Nhớ một người người có nhớ em không ?
Tháng chín sang cho hoa sữa thơm nồng
Cho lòng em đượm buồn trong hoài niệm .

Mặc dù xa nhưng vẫn luôn đong đếm
Những tháng ngày từng nếm ngọt chia cay
Phố ồn ào hoa lệ mình nắm tay
Dắt nhau đi qua những ngày hạnh phúc .

Nhưng anh ơi ! phố đâu còn đông đúc
Tiếng nói cười những lúc đón thu sang
Dẫu hoa thơm hay lá rụng trải vàng
Đường vắng bóng bởi tại nàng cô vid .

Khoảng thời gian mình xa anh có biết ?
Nhớ anh nhiều tình tha thiết em mang
Muốn quên đi những cay đắng bẽ bàng
Sao khó quá lệ hai hàng ... Thêm nhớ .

Chữ người thương sao quên đi quá khó
Chợt nhói lòng khi ai đó hỏi anh !
Em cố giấu những yếu đuối mỏng manh
Gắng cười tươi giả vờ như ! Vẫn ổn .

Anh có biết ? Em thật sự thương tổn
Trái tim mang những ngang ngốn rối bời
Anh quay lưng chẳng nói lấy một lời
Em đau đớn vỡ òa trong ... Hụt hẫng .

Thời gian trôi theo tháng năm thầm lặng
Nhớ người dưng đằng đặng chẳng hề nguôi
Dặn lòng quên nhưng khó quá đi thôi !
Tháng chín về càng chơi vơi nỗi nhớ .

TG = Mai Thúy Hải
Thanh Hóa 4 / 9 / 2021
Chưa phân loại
Uncategorized