Tặng Anh Cho Em Nhé

Tác giả: Mai Thuý Hải

Đông ơi chàng đến làm chi
Để thân em lạnh áo thì chưa mua
Lại còn rủ cả nàng mưa
Trong khi em vẫn còn chưa có chồng .

Thu đang rực rỡ nắng hồng
Gió đưa thoáng nhẹ cho lòng em say
Vậy mà sáng sớm hôm nay
Không từ mà biệt có hay em buồn .

Chàng mang lạnh giá tâm hồn
Một mình em lại cô đơn gấp phần
Người ta ước áo mong khăn
Còn em chỉ ước cái chăn thôi à .

Nếu anh có muốn tặng quà
Trong ngày phụ nữ để mà kết thân
Thì đừng tặng áo tặng khăn
Hoa tươi , son phấn không cần đâu nha .

Em đây chỉ ước món quà
To to nặng nặng chính là anh thôi
Để em giữ suốt cả đời
Cho dù đông tới có người để ôm .

TG : Mai Thúy Hải

Thanh hóa ngày 13 / 10 / 2021 ( bão số 7 )
Chưa phân loại
Uncategorized