++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 191 ++ N H Ớ ! ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 191 ++
++ N H Ớ ! ++
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Nguyễn Bình :
ĐÓN năm mới nụ cười phấn khởi
MỪNG Bính Thân rong ruổi đường đời
NĂM nay vạn sự đất trời
MỚI vui bè bạn muôn nơi an bình !

Hue Muoi
Người lầm lủi hành trình mộng lớn
Vượt trùng khơi sóng dợn ba đào
Cấy cày cơm áo hanh hao
Chiều nay nhớ quá xuyến xao phạc phờ
.
Đới Sỹ Thái Đất Tây ninh bây giờ xa quá
Cuối đông này mai đã nụ chưa
Hàng cây trời nắng lên trưa
Hoa cao su rụng như vừa ngỡ đây
.
Hue Muoi :
Lời người hứa tháng ngày tao ngộ
Sẽ cùng em dạo phố Vũng Tàu
Hàng cây niềm nở đón chào
Thùy dương dâng sóng dạt dào nâm canh
.
Đới Sỹ Thái :
Đi xa kiếm đất lành chim đậu
Có nghĩ khi đổ giậu vương bìm
Sài gòn biền biệt cánh chim
Mùa xuân đang đến mong tìm chốn xưa
.
Hue Muoi :
Chim tung cánh nắng mưa bão tô
Trời phương Nam gian khổ ruộng đồng
Đời đâu có phải màu hồng
Màu nâu xám xịt đau lòng cố tri

26/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized