** Tình Quê **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH QUÊ

Từ cách biệt miền quê mãi nhớ
Ôm trong lòng đã lỡ xuân thì
Hoàng hôn tóc bạc còn chi
Ngồi buồn nghĩ lại bánh mì chán chê
.
Nay chỉ muốn chuyến về hưu trí
Hưởng tuổi già hương vị quê nhà
Bỏ liền phố thị xa hoa
Va li thẳng bước mặn mà nước non
.
Về thăm lại Sài Gòn xưa cũ
Mấy mươi năm còn ủ tim đây
Gò Công luông mãi đong đầy
Cội nguồn xin gởi theo mây thơ tình
.
Dòng song thất lung linh kỳ ảo
Vẫn ngọt bùi gió bão không sờn
Một lòng dạ thảo keo sơn
Dẫu cho mưa nắng mây vờn phong ba
.
Bao dâu bể ta bà xứ lạ
Đông lạnh lùng tơi tả cũng kham
Tuổi đời chồng chất vẫn làm
Chờ hưu mỏi mắt hết ham cày bừa...
.
Bình minh đến sáng trưa công việc
Phút rảnh rang lại viết đôi hàng
Dòng tình phiêu gót lang thang
Cho xuyên lục địa huy hoàng vần thơ...
.
Rằng xa khoảng cách bóng mờ
Quê hương yêu dấu ước mơ quay về...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 18/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized