Tình Ơi

Tác giả: Lê Gái

TÌNH ƠI
Khen ai se sợi tơ lòng
Thắt hồn tôi chặt như vòng Kim Cô
Biển đời muôn thuở sóng xô
Tình tôi trọn kiếp nhấp nhô nổi chìm
Chữ duyên vỗ mỏi cánh chim
Hoàng hôn mà vẫn chửa tìm thấy nhau
Muốn quên nhưng dạ héo nhàu
Ôm vào ngày xót đêm đau lạc dòng
Đã đành số phận long đong
Miệng ngoài cười gượng tấc lòng nôn nao
Thơ tình nhớ gửi thương trao
Mãi không thấy đủ đắp vào thời gian
Trăng còn đủ sáng chưa tàn
Anh đừng vội vã buông màn chốn em
LG
..........
Mong Nho Hoài
TƠ VƯƠNG
Ai giăng mắc sợi tơ lòng
Để hồn ta vướng vào vòng Kim cô
Nổi chìm muôn lớp sóng xô
Đời người phiêu lãng tựa hồ cánh chim
Chữ duyên mê mải kiếm tìm
Thu tàn đông cạn con tim úa nhàu
Nửa đời vẫn chẳng thấy nhau
Hoàng hôn mãi nhuộm đỏ màu xót xa
Buồn trông cửa biển trăng tà
Buồm ai giăng trắng biết là về đâu
Thương cho con sóng bạc đầu
Rèm ai đã khép tìm đâu được bờ
MNH
Chưa phân loại
Uncategorized