Tình Ơi !

Tác giả: Đinh Ngọc

TÌNH ƠI (*) !

TÌNH em gởi qua đôi mắt biếc
ƠI con tim tha thiết lời yêu
CÓ nhau đưa đón sớm chiều
LẼ nào giờ lại hắt hiu hỡi tình !

TIM em đấy ! Một mình lỡ nhịp
HƯ danh làm duyên kiếp trái ngang
CỚ gì tình vội bước sang ?
SAO không ở lại buột ràng đời nhau ?

RƠI rớt lại giọt sầu đắng chát
LỆ cạn khô , vỡ nát lâu rồi !
KHÓC than giờ cũng vậy thôi
NGƯỜI xưa nay đã đi rồi còn đâu ...

ĐÃ từ lâu thôi sầu , không nhớ
XA nhau rồi duyên nợ ưu tư
TÌNH ƠI ! CÓ LẼ TIM HƯ
CỚ SAO RƠI LỆ KHÓC NGƯỜI ĐÃ XA ...(*)


(*) :thơ Diệu Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized