Tình Non

Tác giả: Thangtram

Lá cười khúc khích sân trăng
để run rẩy nụ đầu cành, vàng hoa
ta yêu em rất thiệt thà
trái tim mười bảy bày ra chào tình

đêm nay trời đất linh đình
giao thoa những giấc mơ hình mới ươm
bờ môi con gái em non
lung linh ngợp hết vàng son vỡ bờ

cuối vườn con dế đọc thơ
thơm mùi lục bát lửng lơ bay về
ta mười bảy rước tình đi
em mười bảy chẳng hoài nghi, theo cùng

kiệu trôi qua cõi mịt mùng
đêm nghiêng triền dốc lạ lùng, nhấp nhô
phập phồng trăng chảy thành tơ
tóc em xõa ngát bốn bề không gian

đêm - tà áo mới tinh tươm
tình nồng trăng khoác gởi xuân cho người
Chưa phân loại
Uncategorized