Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Non

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Chốn cũ hằng mơ giấc mộng tròn
Phương trời nguyện giữ trái tình non
Vần thơ hẹn biển chưa hề mất
Chén rượu thề trăng chắc sẽ còn
Dẫu chẳng luôn kề khi tóc bạc
Âu là cứ tựa thuở lòng son
Ngàn năm khắc mãi lời châu ngọc
Vững chí bền tâm đá cũng mòn.

27-02-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tình Non (Thangtram)
  • Tình Non Mùa Thu (Đỗ Hữu Tài)
  • Tình Non Nước (Tản Đà)
  • Tình Non Nước (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Tình Non Nước (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Nồng (Tân Văn)
  • Tình Nồng (Đỗ Hồng)
  • Tình Nồng Khó Phai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Nồng Nghĩa Vẹn (Lữ Kiêu Phong)
  • Tình Nồng Như Mơ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Cảm Duyên Tình
  • Non Nước Tràng An...
  • Mẹ Ơi !
  • Chợ Chiều
  • Phải Đứng Dậy
  • Người Tôi Yêu
  • Thơm Xưa
  • Facebook
  • Dù Mặt Đất
  • Mẹ Đi Cách Ly Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
©2026 - CungThuGian.com