Tình Non Nước

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Mãi mãi chung đôi một lời thề
Dặm nghìn mây gió với sơn khê
Trăng trong khói toả đêm thơ mộng
Sóng lặng thuyền neo sáng não nề
Mấy độ đông sang tình lận đận
Bao lần hạ đến nghĩa đê mê
Non non nước nước dầu thay đổi
Một cõi phong sương vẹn ước thề !
Nước hẹn non xanh hồi trở lại
Non còn đứng mãi đợi lê thê
Mưa mưa nắng nắng thời trong đục
Tháng tháng ngày ngày lúc tỉnh mê
Vạn kiếp chim di về xây tổ
Ngàn năm rừng vắng lại sum xuê
Bốn mùa sương gió đông qua hạ
Tuyết đổ mưa tuôn nước trở về
Cùng non chung sức xây tình mới
Hạnh phúc bao lần nghĩa phu thê ?
Dẫu sao vẫn vẹn tình non nước
Một kiếp chung đôi đã ước thề

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized