Tình Muôn Thuở

Tác giả: Thiên Lý

THỦY CHUNG

Nếu anh hỏi sao em không buồn giận
Không âu sầu hay trách móc vu vơ
Không lo âu hay thấp thỏm nghi ngờ
Thì em sẽ trả lời rằng... em biết

Anh trao gửi tấm chân tình tha thiết
Giũa mịt mù cõi trời đất mông lung
Chốn nhân gian thủy tận đến non cùng
Đàn tri kỷ Bá__ Chung câu tương ngộ (1)

Nếu anh hỏi. ..sao em không đau khổ
Cánh chim bằng bay tứ hướng, muôn phương
Có bao nhiêu trang tài sắc má hường
Hoa quyến rũ, yến oanh hay mời mọc

Lòng chung thủy, em gìn vàng giữ ngọc
Đợi anh về đơm nắng miệt vườn yêu
Nét đài trang vẻ ngà ngọc diễm kiều
Dâng hoàng tử, khách văn chương tri kỷ

Câu thề hẹn ngàn năm còn cất giữ
Đường phiêu du ta vui bước bên nhau
Mang ước mơ đi khắp các tinh cầu
Mình hạnh phúc với tình yêu lý tưởng

Các thế hệ mai sau còn nhớ tưởng
Những công trình đôi ta khéo điểm tô
Tình yêu anh như biển cả sông hồ
Như anh đã trao em tình muôn thuở

Thiên Lý
8/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized