Tình Mong

Tác giả: Minh Tuấn

héo khô cho những thắm tươi
khổ đau chiu chắt nụ cười thanh xuân
làm người nặng kiếp phong trần
đa mang -cũng tại tấm thân hữu tình.

sống bằng tâm trạng lung linh
lòng riêng rộng mở ân tình dệt thơ
giúp người chẳng ngại bến bờ
thương nên khổ... chỉ trách hờ đa đoan

bao lần gặp những lầm than
lòng riêng vẫn nhủ vượt ngàn bão dông
khó khăn cam chịu cõi lòng
vượt qua -lại thấy trời hồng mùa xuân

như con nước lúc lớn dòng
bao nhiêu buồn tủi theo sông dập vùi
khi nhàn ta hưởng niềm vui
khổ đau tô thắm nụ cười …vô ưu

cuộc đời nắng sớm mưa chiều
như bông hoa nở yêu kiều gió đưa
tóc xanh in sớm dọi trưa
tim hồng đã luyện gió mưa cuộc đời.


giọt lệ trong khóe mắt rơi
nụ cười cây quả vui đời tuổi son
mong sao tình mãi vẹn tròn
yêu xanh trời đất -tô son tâm hồn.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized