Tỉnh Mộng

Tác giả: Uyên Ương

Ơi hoàng tử...ta đây ôi rất thích !
Tinh nghịch rồi...chàng nghịch ngợm hơn ta
Giọng ngọt ngào, âu yếm đỗi thiết tha
Hơn thế nữa, vần thơ càng lưu luyến

Đêm trăng đẹp sáng soi vườn thượng uyển
Mình cùng nhau thả bộ nhé Anh yêu!
Hãy trao nhau lời mật ngọt thêm nhiều
Cùng tận hưởng khung trời đêm lãng mạn

Cười lên nhé, trái tim nồng sẽ đến
Ngọt lửa hồng dập tắt mảnh hồn đau
Cánh uyên ương sẽ kết nối nhịp cầu
Làn hơi ấm đánh tan đông giá lạnh

Tình ta mãi vẫn muôn đời sát cánh
Ngất ngây lòng môi mắt chạm hồn thơ
Từng ngón tay nắn nót...tỉnh cơn mơ...
Lại tự hỏi...người là ai phương đó...?


Uyên Ương
July 23, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized