Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Là Gì?

Tác giả: Hoàng Nghi

Chữ ái tình kia là thứ chi?
Mà sau khiến lắm kẻ mê ly
Tâm hồn ngơ ngẩn muôn sầu lụy
Thân xác thẫn thờ vạn khổ suy
Tài trí dẫu nhiều ra dại dột
Thông minh có lắm hóa ngu si
Thế gian xin chớ kêu tình đến
Khi đã đến rồi đuổi chẳng đi


Mai Hoàng Nghi..... Vương Hoàng Nghi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ tương tự
  • Tình Là (Xóm Đồng)
  • Tình Lá (Tâm Đoan)
  • Tình Là Chi Anh (NuocMatMuaThu)
  • Tình Là Dây Oan - Tu Là Cội Phúc (Sông Lam)
  • Tình Là Gì (Hoàng Anh)
  • Tình Là Gì (Sgecstasy)
  • Tình Là Gì ? (Dũng Lê Ngọc)
  • Tình Là Già (Lê Đức)
  • Tình Là Hư Không...? (Trương Phương Linh)
  • Tình Là Keo Sơn (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Bên Em Mùa Đông
  • Cố Nhân Thán.2
  • Lòng Mẹ
  • Hạt Cát Em
  • Bỗng Như Gặp Lại
  • Ở Một Nơi Không Có Lối Vào
  • Thơ Xóm Đồng No. 52
  • Tập Cận Bình Xin Lỗi Việt Nam
  • Quê Ngoại
  • Rối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2025 - CungThuGian.com