Tình Là Hư Không...?

Tác giả: Trương Phương Linh

Em muốn...
Ôm cả trời thu
Nhuộm vàng sắc lá
Để nghe lòng
Trổi dậy khúc hoan ca...
Hạnh phúc đâu xa...
Nửa chừng tay với
Mà nghẹn ngào...
Chẳng thể ấm bờ môi.

Chỉ là mây gió thôi!?
Ngang qua đời
Vấn vương hồn cỏ dại
Mùa nhạt phai
Vạt nắng cũng hao gầy
Dấu địa đàng
Mờ lấp nẻo nhân gian
Nên ngang trái
Võ vàng lời hẹn ước...

Cơn mưa chiều..
Bên thềm loang bóng nước
Rét mướt cuộc tình...
Phố lạnh ngày đông
Phải không anh...
Một thoáng quá mong manh?
Cho em mãi...
Kiếm tìm trong vô vọng
Như cánh chim di
Bay đi tìm mộng
Chợt hiểu rằng...
Tình cũng chỉ...hư không.

Truong Phuong Linh
SG - 11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized