Tình Là Dây Oan - Tu Là Cội Phúc

Tác giả: Sông Lam

Yêu, hờn, ghét, hận, tủi, sầu, thương
Khiến kẻ chìm trong nỗi đoạn trường
Chỉ ái bao đời oan vẫn buộc
Dây tình vạn kiếp khổ còn vương
Mà khi mỏi dạ vô thường đến
Ắt lại lìa đôi bỏ giữa đường
Để những đau buồn day dứt mãi
Vun dày tội lỗi đứa cầm cương.

Tu là mở rộng tấm lòng thương
Để phúc về sau được mãn trường
Dẫu dạ đồng cam còn để vướng
Nhưng tình huyễn vọng chẳng hề vương
Lòng mơ bến Lạc tròn nguyên thuở
Chí dõi miền An cả chặng đường
Nẻo giác bờ mê tường định rõ
Soi ngời cõi tạm khỏi ghì cương.

Cõi Ta Bà_08.11.2016_Huệ Nhẫn (Sông Lam)
Chưa phân loại
Uncategorized