Vì Em Vô Tình

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em vô tình em chẳng hiểu tình anh
Khiến trái tim yêu thương thành vụn vỡ
Không ngây ngô nhưng vô tâm là thế
Nên chẳng hay cũng không thể đáp lời .

Thường tình yêu từ hai phía mới vui
Chứ một chiều làm sao tình đứng vững
Xin lỗi anh khiến lòng buồn chứa đựng
Ít duyên mà ..em nào nợ anh đâu .

Cũng một phần vì anh người đến sau
Trái tim em đã dành cho người khác
Em cũng đành để tình anh bước lạc
Không chung đường trên hạnh phúc đời em .

Em vẫn thầm mong anh được bình yên
Bến yêu thương sẽ có người đón đợi
Khi tình có dây tơ hồng kết nối
Em mỉm cười vui chúc phúc cho anh !
HN 18/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized