Tình Khô

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH KHÔ

Tìm nhựa sống ở miền hoang cát nóng
Rất khô khan như hóa đá lòng ta
Từ em đi cảnh sắc bỗng nhạt nhòa
Mây lững thững treo hoài từng giọt nhớ

Cuộc tình ấy cả linh hồn ngờ ngợ
Đến một ngày ôi si dại vỡ tan
Tưởng quên đi mà thương nhớ vô vàn
Hiện tại luôn hao hao vùng sa mạc

Ta muốn rải vào mênh mông nốt nhạc
Bài tình ca muôn thuở chỉ mình em
Nắng cháy bỏng tìm một chút êm đềm
Hay xơ xác chiếc lá khô vắng vẻ

Những thứ đọng ở nơi đây không thể
Nảy mầm xanh thay héo úa lòng đau
Mơ được lần chúng mình gặp gỡ nhau
Đời trả hết của riêng đã vay mượn.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized