Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Khơi

Tác giả: Đinh Kim Chung

TÌNH KHƠI
(ngũ độ thanh)
Đêm tàn kỷ niệm cũng buồn rơi
Bởi lẽ mùa xuân quá rạng ngời
Giữa ruộng mầm xanh vừa trổ mới
Trong vườn đất bạc cũng nhào tơi
Trao hoài mộng đến chòm mây gởi
Gửi mãi tình cho ngọn gió vời
Chốn cũ bây giờ không kẻ đợi
Ân tình đã chết mịt mù khơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Tinh Khôi (Mặc Tiêu Phong)
  • Tinh Khôi (Thái Thăng Long)
  • Tình Khởi (TamMuội)
  • Tinh Khôi (Hồng Dương)
  • Tinh Khôi Áo Trắng (Bùi Chí Vinh)
  • Tinh Khôi Là Em..... (Tuan Pm)
  • Tinh Khôi Màu Áo Trắng (A Ka Thủy)
  • Tình Khói Mây (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Phở
  • Tình Đắng
  • Yêu Thương
  • Ta Sẻ Được
  • Trò Chơi Ông Trời!
  • Em Có Về Giòng Suối
  • Lỡ Dại
  • Thương Chị
  • Chờ Duyên
  • Băn Khoăn Giữa Giòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com