Tình Khờ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( lục bát vần trắc )

Vương buồn thấm dạ dài lâu
Mấy chuyện tình sầu mỏi mệt lắm thay
Nhiều khi ái nghĩa tràn đầy
Có lúc duyên này vụn vỡ như không.

Khiến ta chán nản phiền lòng
Đầu óc xoay vòng muốn nổ tung ra
Yêu thương cũng rất đậm đà
Thoáng chốc nhạt nhòa tưởng tượng người dưng.

Ngày xưa sánh bước đi cùng
Hiện tại tương phùng ngoảnh mặt làm ngơ
Vì sao họ cứ giả vờ
Gieo rắc tình hờ để khổ cho tôi.

Giờ đây rũ rượi trong đời
Cảm xúc rã rời chẳng biết do đâu
Ghì ôm chặt trái tim nhàu
Giấc mộng phai màu cay đắng đeo mang.
2/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized