Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Khờ

Tác giả: Hoàng Nghi

Ngại nói yêu em viết lá thư
Bao lần định gởi lại chần chừ
Sợ lời văn dại mà sanh hại
Lo ý thơ khờ lại trở hư
Ray rứt đêm về tim khắc khoải
Bồi hồi ngày đến trí suy tư
Cứ chờ lặng lẽ mong em hiểu
Năm tháng xa xôi quyết chẳng từ ...!



Mai Hoàng Nghi .....Vương Hoàng Nghi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ tương tự
  • Tình Khờ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Khô (Hoanghoon)
  • Tình Khờ (Nguyệt Thảo)
  • Tình Khờ Dại (BÙi Quốc Thái)
  • Tình Khờ Dại (Nhà Thơ Hạ Vy (Đinh Thị Lý))
  • Tinh Khôi (Mặc Tiêu Phong)
  • Tình Khơi (Đinh Kim Chung)
  • Tinh Khôi (Thái Thăng Long)
  • Tình Khởi (TamMuội)
  • Tinh Khôi (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Hạnh Phúc Bên Nhau
  • Nói Với Em
  • Lặng Lẽ Mùa Hè
  • Đêm Khát Khao Mặt Trời
  • Quay Lưng Vào Mộng
  • Nhớ Về Đức Phật
  • Đời Là Biển Sóng
  • Thay Lời Chúc Đầu Xuân
  • Là Mãi Mãi
  • Tại Sao Và Nói Gì?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
©2026 - CungThuGian.com