Tỉnh Giấc

Tác giả: Hoanghoon

TỈNH GIẤC

Hồn thiêng quê cũ chưa lạ
Vẫn luôn cuốn hút như xưa
Tiếng ve đưa tình vào hạ
Hoa phượng sắc thắm bung ra

Bước chân ruổi rong đã mỏi
Tôi về gặp lại người thân
E ngại bờ môi chào hỏi
Lâng lâng vui sướng chưa lần

Trách mình chưa tròn chữ hiếu
Mẹ ngồi không tiếng thở than
Cuộc đời đánh đổi còn thiếu
Ơn nghĩa dưỡng dục thành nhân

Bất chợt lòng đau cảm nhận
Qùa biếu không thể đền bù
Bao năm cảnh nhà hiu quạnh
Vắng con tẻ nhạt lời ru

Từng ngày có gì lạnh vắng
Hôm nay ấm áp tâm hồn
Đôi khi dường như quên lãng
Mê mải tìm thứ ảo hơn!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized