Tỉnh Giấc Đêm Khuya

Tác giả: Trần Thi Thủy

Đêm khuya rồi sao mưa nặng hạt rơi
Khiến không gian càng trở nên ồn ã
Giấc ngủ kia bỗng trở thành xa lạ
Làm cho em bừng tỉnh giữa đêm dài .

Mở mắt rồi liếc vội tìm bóng ai
Nhà bên kia đèn nick còn đang tắt
Nhắn vài câu chẳng hồi âm lạnh ngắt
Nỗi nhớ ai được thể trách em hoài .

Khi người thức em cứ ngủ lai rai
Muốn cùng Anh chuyện trò và tâm sự
Hai con mắt cứ ríu nhau đòi ngủ
Em đành thôi chìm giấc mộng mơ màng .

Giữa đêm khuya lại thức dậy bàng hoàng
Trong tâm tư một ước ao bé nhỏ
Ước giờ này Anh ngồi bên Em đó
Vòng tay ôm và Em tựa bờ vai !

Đêm vẫn dài ..còn lâu có nắng mai
Biết làm sao mau trở về giấc ngủ
Nếu có Anh một vòng tay là đủ
Trong đêm dài mà giấc ngủ lại xa .
Chưa phân loại
Uncategorized