Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Than Già

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay
Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay
Mái tóc chòm xanh, chòm lốm đốm
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say
Còn một nỗi này thêm chán ngắt
Đi đâu giở những cối cùng chày .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Thân Già (JB.Nguyễn Hùng)
  • Thân Già. (VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet)
  • Thần Giao Cách Cảm (Bùi Chí Vinh)
  • Thần Giao Cách Cảm (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Đi Tìm Kiếm Tình
  • Croatia Thắng Nigeria 2-0
  • Em Xinh Như Thế Không Làm Quen Cũng Uổng
  • Hành Trình Đời
  • Tình Ca Nào Cho Em
  • Cộng Đồng Dân Chủ
  • Kẻ Khôn Và Ngươi Khờ
  • Trường Xưa
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 65
  • Sắp Sáng Rồi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Chí Trung
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
©2025 - CungThuGian.com