Ngày Em Bỗng Lớn

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY EM BỖNG LỚN
Lớn lên rồi ta thích làm trẻ con
Để mãi mãi dỗi hờn đòi quà bánh
Để khóc nhòe giọt lệ còn sóng sánh
Em một thời sang chảnh nào có hay

Lớn lên rồi lại còn thích ô mai
Mặn , ngọt , chua , cay ...đều dùng được cả
Mới nắm tay thôi lại đòi méc má
Ta thấy em là lạ trời đất ơi!

Lớn lên rồi còn nhõng nhẽo tức cười
Nhéo tức hông biếng lười câu mơ ước
Thả vu vơ vài ba câu tỉnh lược
Tiếng cuộc đời bắt chước được đâu em?

Lớn lên rồi lại còn khoái cà lem
Kẻ ngậm say, người thèm trông tít mắt
Hãy góp cho đời muôn vàn vụn vặt!
Tình tan mau ai cắt giọt thương đầu

Lớn lên rồi sao chưa nói một câu
Chim tung cánh cúi đầu say núi lạ
Em đi mau kẻo chân trời vào hạ
Lòng giăng tơ hoa lá lại giao mùa
Ngày 29/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized