Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Cũ

Tác giả: Nguyễn Lâm

Mười năm tình ngỡ chôn vùi
Sao nay cảm thấy bùi ngùi nhớ thương?
Chắc rằng: kỉ niệm còn vương,
Tơ lòng chưa đứt, yêu thương còn mầm?
Những đêm điệp giấc tình thâm
Mơ hồn đắm mộng lòng thầm nhớ thương.
Mặc cho tình mãi còn vương,
Đường em, em bước xa đường anh đi!
NVL. 5/9/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Tình Cũ (Nguyên Hữu)
  • Tình Cũ (Duy Sĩ)
  • Tình Cũ (HẠO VŨ)
  • Tình Cũ Bỏ Đi (Huỳnh Lâm Phong)
  • Tình Cũ Diêu Bông (Nguyễn Tâm)
  • Tình Cũ Kỉ Niệm Buồn (Lê Đức)
  • Tình Cũ Nghĩa Xưa (TamMuội)
  • Tình Củ Nhạt Phai (Hồng Dương)
  • Tình Của Biển Trời (Trần Đức Phổ)
  • Tình Của Lá (Phạm Ngọc Vĩnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Muốn Nói
  • Lời Hẹn Ước
  • Lại Nghe Đau Thắt Một Ngày Nhớ Ba !
  • Chiều Hòa Thắng
  • Tết Ở Mỹ. Đây Mưa Chiều Trong Núi .
  • Chỉ Gặp
  • Em Trở Về
  • Chỉ Mình Em
  • Tôi Muốn Viết Nhật Ký Bằng Thơ Tình
  • Đêm Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
©2026 - CungThuGian.com